Bất ngờ khi chồng vui vẻ chấp nhận bí mật của tôi.
Trước khi cưới, chồng tôi muốn đi hưởng tuần trăng mật nhưng tôi không đồng ý vì tiếc tiền. Tuy nhiên, chồng đã thuyết phục tôi rằng anh muốn thưởng cho bản thân sau 15 năm làm việc vất vả, nên tôi đồng ý. Sau ngày cưới, chúng tôi lên đường đi du lịch, nhưng chồng lại rẽ qua nhà chị gái tôi. Tôi cố nói không cần chào vì vừa gặp hôm cưới, nhưng chồng vẫn yêu cầu tài xế đi theo hướng đó. Khi gần đến nơi, tôi lo lắng nhắn tin cho chị gái để đưa con tôi đi giấu, nhưng không thấy chị trả lời, khiến tôi hoảng loạn. Nếu chồng phát hiện tôi có đứa con riêng ở nhà chị gái thì sẽ rắc rối to. Đến nơi, anh rể ra đón và mọi người đều ở nhà, không ai đi làm cả.
Đứa con gái lao ra ôm chặt tôi, gọi mẹ khiến tôi hoảng sợ nhìn chồng. Nhưng anh chỉ cười, chào mọi người và xoa đầu con. Chị gái kéo tôi vào phòng, xin lỗi vì đã nói cho chồng tôi biết về con gái 8 tuổi của tôi trước hôm cưới. Chị vui mừng vì chồng tôi không tức giận và hứa sẽ đón con tôi về chung sống. Anh coi con tôi như con của mình và muốn cùng nuôi dạy. Lời anh xóa tan nỗi sợ hãi trong tôi, mẹ con tôi sẽ được đoàn tụ. Tôi không ngờ chồng lại bao dung đến vậy và bật khóc trong hạnh phúc. Mẹ con tôi nợ anh một ân tình lớn.
Source: https://afamily.vn/khong-ngo-khi-biet-bi-mat-cua-toi-chong-lai-vui-ve-don-nhan-20220929114138864.chn